Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên - Nợ

Tác giả: Bút Bần 1992

Duyên-Nợ 02
Duyên trời đã kết nợ tam sinh
Hỏi tránh sao đây một chữ tình
Bão tố hoài son vầng trán cả
Thăng trầm mãi vẹn tấm lòng trinh
Nên thù khởi oán... Suy từ họ
Đắc đạo thành nhân... Ngộ ở mình
Dẫu lẩn thân này trong cát bụi
Ta nào thoát khỏi...Nợ tam sinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Thơ Khuyết
  • Sống Giản Đơn
  • Bến Cũ Ta Về
  • Sống Nhạt
  • Cảnh Tỉnh
  • Hãy Làm Khi Ta Muốn
  • Tự Tình 07
  • Hết Thật Rồi
  • Bạc Bẽo
  • Vọng Cố Nhân
Thơ tương tự
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khuyến)
  • Duyên Nợ (Toàn Tâm Hòa)
  • Duyên Nợ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Duyên Nợ (Hoa Tím Xưa)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Thuyền)
  • Duyên Nợ (Trần Thanh Phong)
  • Duyên Nợ (Sao Mai)
  • Duyên Nợ (LÊ VINH)
  • Duyên Nợ (Thiên Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Ơn Vàng Nắng Lung Linh
  • Nhưng Nếu Như Nỗi Sợ Chết Làm Mỏi Mệt
  • Một Thoáng Sài Gòn
  • Thu Hạ Long
  • Đừng Hỏi Gì Em ?
  • Buồn Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (720)
  • Kẻ Đau Tình
  • Về Thăm Trường Cũ
  • Em Sẽ Tìm Lại Được Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
©2025 - CungThuGian.com