Cần Cho Nhau

Tác giả: Hồng Dương

Mùa xuân đến chiều vàng hươm như lụa
Hương hoa thơm ... mật ứa nhụy phấn bùi
Cơn gió khua rặng trúc bến sông vui
Đám mây trắng ngủ vùi xa im ỉm

Hoàng hôn xuống soi bóng chiều mềm tím
Bóng trăng ngà ngất lịm giữa trời đêm
Ai lặng thầm ngồi bất động bên thềm
Căng đôi mắt ngó triền sương đang xuống

Cần hơi thở ... để màn khuya đỡ buốt
Đêm lặng buồn nhẹ vuốt những làn mây
Anh cần em ... để cạn bớt lòng đầy
Cần hương tóc ... vai gầy im trong gió

Đêm trăng sáng cần thêm mùi hoa cỏ
Để cho hồn bày tỏ khúc yêu đương
Hoa cần ong và buổi sáng cần sương
Sông cần suối ... cho vườn xuân thêm đẹp

Trong đêm trắng để thấy đời chật hẹp
Nhớ những lần em ép sát ngực anh
Cần bờ môi cho giấc mộng yên lành
Cần thêm nữa những lần trong thổn thức

Xuân tha thiết nhả hương đêm thơm nức
Ta xa nhau đôi lúc thấy não nề
Nhớ nụ hôn xưa đằm thắm đê mê
Để quên hết ê chề trong cuộc sống

Làn môi nóng để cho hồn bay bổng
Nhựa xuân đầy dậy sóng nựng ái ân
Ta cần thêm .., cần đến biết bao lần
Đêm bất tận ... mùa xuân đong hương gió...
Chưa phân loại
Uncategorized