Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Chiều Rừng Hoang

Tác giả: HẠO VŨ

Mưa Chiều Rừng Hoang

**

Chiều hạ mưa giông chợt kéo về

Ta còn phiêu bạt bước sơn khê,

Bên tai xạc xào rừng cây lá

Đã ngửi mưa nồng lạnh tái tê!

Xa trông trăng trắng màn hư ảo

Ngóng về quê mẹ nhớ quắt que!

Rừng hoang đêm vắng nằm hang đá

Trống vắng lòng ta nỗi bộn bề.

HV 7/ 2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Mùa Hoang (Hồng Dương)
  • Mưa Hoàng Hôn (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Mùa Hoang Tưởng (Hà Huyền Chi)
  • Mưa Hoang Vu (Khôi Hạo)
  • Mùa Hoàng Yến (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (158)
  • Gọi Mãi Dấu Yêu Xưa
  • Mở Sang Trang Mới
  • Thử Làm Lãng Tử
  • Hành Trình Triệt - Tuần - Vô Vọng
  • Hình Như
  • Mưa Đêm
  • Bỏ Quên Nàng
  • Cho Những Tấm Lòng Yêu Mến Của Phạm Khang...
  • Haiku 08222019
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
©2026 - CungThuGian.com