Để Vần Thơ Dào Dạt Bưổi Giao Mùa..

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Xin đừng ngạc nhiên
Cũng xin đừng thắc mắc
Khi người thường bắt gặp
Vần thơ tôi đầy hai chữ lãng quên

Bước ruổi rong trĩu nặng nỗi ưu phiền
Chân rệu rã trên lối mòn nhạt nắng
Quay quắt , trở trăn dài theo năm tháng
Chính là tôi đang lịm chết tâm hồn

Ngày trở về với nỗi cô đơn
Đêm xuống vội không gian đầy quạnh vắng
Tay vuốt mặt giấu đi niềm cay đắng
Mà cuộc đời hào phóng tặng riêng tôi

Lòng dặn lòng đừng than khóc tôi ơi !
Hãy ngẩng mặt làm rong rêu vô cảm
Thôi tiếc nhớ quãng đời đầy ảm đạm
Ta một mình dạo bước dưới sương sao

Nước mắt ơi , đừng ướt đẫm tuôn trào
Đừng xao động làm con tim lạc nhịp
Hãy mỉm cười và nhẹ nhàng bước tiếp
Để vần thơ dào dạt buổi giao mùa…
Chưa phân loại
Uncategorized