Hãy Làm Khi Ta Muốn

Tác giả: Bút Bần 1992

____Hãy Làm Khi Ta Muốn____

Cứ dại khờ khi lòng muốn em ơi
Cứ đam mê giữa dòng đời hối hả
Sống mà em ... Phải thăng - trầm -- nghiệt ngã
Mới tỏ tường được cái giá mình mua

Chẳng mấy mà... Ta sẽ phải già nua
Ngoảnh đầu ôi... cứ như vừa hôm ấy!
"Dại chửa quên đã mau già" đến vậy!
Thế nên là... ta hãy sống vì nhau

Mối tình nào... không kẻ trước - người sau?
Lối đi nào không có người mở lối?
Trên thế gian có ai nào không lỗi
Nhưng vấn đề... chịu chấp nhận hay không?

Một mai này khi sắc sắc - không không
Âu tất cả cũng theo vòng sắp đặt
Đối với anh cuộc đời như chớp mắt
Thế nên đừng tất bật với hơn thua.

___Bút Bần!
Chưa phân loại
Uncategorized