* Thân Già Tự Thán *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THÂN GIÀ TỰ THÁN

Tóc bạc màu vôi đứng giữa trời
Đây hình chụp nữa vậy mà chơi
Đăng liền gắng gượng cười phơi phới
Mỏi mệt làm sao vận chữ hời...
*
Chung cày một hãng đã từ lâu
Mỗi đứa riêng mang nỗi khổ rầu
Ráng sức thân già qua chuyện ngẫu
Hưu chờ nắng hạn hưởng mưa ngâu...
*
Đợi nữa năm năm hưởng được tiền
Lương nhiều..trọn gói đến thăng thiên !
Cho đời hạnh phúc mà chân tiến
Thật sự 'về quê' cũng muốn liền...
*
Khổ cực thôi đành chớ tính sao
Cày sâu cuốc bẫm để xin chào
Mòn răng chỉ thích mùi thơm cháo
Vị ngọt quê mình sướng biết bao...
*
Nam hồn mặc xác tận trời Tây
Ở Pháp mà ưa món giả cầy
Trót lỡ xuôi dòng thôi phải cấy
Cho tròn thửa ruộng mảnh lòng ngây !
*
Nguồn thơ tiếng Việt thiết tha nhiều
Gợi chữ chiêu hồn vận phải xiêu
Bắt mãi vần ôm tròn chẳng thiếu
Bài xong tứ tuyệt thể yêu kiều...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 17/07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized