Hết

Tác giả: Hồng Dương

Mây nương gió gửi hồn phiêu lãng
Cõi thiên đường chê chán đường bay
Thiên thai ngày tháng trang đài
Cõi trần thê tục ngày mai mịt mù...

Chân hoang bước vẫn vù bão tố
Giữa muôn trùng sóng vỗ lô nhô
Sầu đau bám chặt thân cô
Chiếc phao nhỏ xíu sóng xô sóng dồn

Những hoang phế dìm chôn kỷ niệm
Giữa đất trời trải nghiệm cơn mê
Tình duyên thắt chặt u mê
Trăm năm tăm tối buốt tê một trời...

Hành trình bước bao giờ tỏ rạng
Mỏi mệt về chạng vạng tìm ai
Tình yêu xưa vắng tương lai
Đời ta vụng dại u hoài mắt trông...

Đàn ai oán phím mông lung nhạt
Ngại so dây vọng nát lời ca
Điệu vần lạc nhịp phôi pha
Quên sao cho tấm thân ngà ngọc than!

Xa ngút ngất sau màn mây biếc
Ánh mắt nhìn sầu tiếc tinh khôi
Âm u cõi mộng đâu rồi
Vòng tay buông lỏng xin thôi đợi chờ !....
Chưa phân loại
Uncategorized