Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hết

Tác giả: VLONG

Thôi thôi em hãy về đi
Tình ta đã hết có chi phải buồn
Anh giờ như kẻ vô hồn
Tiền tài, danh vọng có còn gì đâu
Em về anh sẽ nguyện cầu
Cho em gặp được người giầu hơn anh
Cho em cuộc sống an lành
Đời anh như sợi chỉ mành treo chuông...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu
  • Xuân Bình Minh
  • Vào Hạ
  • Tình Yêu
  • Nói Với Em
  • Đông Về
Thơ tương tự
  • Hết (Tương Tư Thảo)
  • Hết (Gót Hồng)
  • Hết (Hồng Dương)
  • Hết Ba Ngày Tết (Nguyễn Quang Long)
  • Hết Bướm Vàng (Nguyễn Bính)
  • Hết Bướm Vàng (Gia Long Hp)
  • Hết Chữ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hết Cơn Giông Bão Sẽ Bình Yên (Trần Minh Hiền)
  • Hết Cuộc Đời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hết Duyên... Thôi (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Forgetmenot...
  • Anh Nhớ Nụ Hôn, Vòng Tay Của Em
  • Trái Tim Thổn Thức
  • Lang Thang
  • Hồn Trắng Bông Lau
  • Qui Nhơn Không Đề
  • Thả Sầu
  • Mối Tình Học Trò
  • Người Hành Khất Việt Nam
  • Đêm Biệt Li Tập Thơ Đêm Dị Thường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trầm Mặc Tử
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
©2026 - CungThuGian.com