Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hết

Tác giả: Gót Hồng

Còn gì nữa đâu mà dối lòng với nhau
Ánh mắt đã... không buông lơi lời hứa hẹn
Môi cũng đã... không biết nói lời tươi đẹp
Giận hờn cũng không... và yêu thích cũng không...

Duyên ta... đã dứt... tơ hồng
Tình xưa... giờ đã... khép lòng... hoang vu.....

11/11/2001
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lục Bát Tháng Tư
  • Tương Tư
  • Lang Thang Tình Buồn
  • Quen Muộn
  • Nỗi Lòng
  • Nét Thư Sinh
  • Ánh Hoàng Hôn
  • Ru Hời
  • Có.....
  • Lục Bát Tháng Năm
Thơ tương tự
  • Hết (Tương Tư Thảo)
  • Hết (VLONG)
  • Hết (Hồng Dương)
  • Hết Ba Ngày Tết (Nguyễn Quang Long)
  • Hết Bướm Vàng (Nguyễn Bính)
  • Hết Bướm Vàng (Gia Long Hp)
  • Hết Chữ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hết Cơn Giông Bão Sẽ Bình Yên (Trần Minh Hiền)
  • Hết Cuộc Đời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hết Duyên... Thôi (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Đắng Cay
  • Trần Bình Trọng
  • Mộng Vãn Khứ.7
  • Cảm Xúc.
  • Để Dành
  • Giữa Cõi Vô Thường
  • Anh Đào
  • Già Ngu Dại Đời...
  • Con Về Quê Mẹ
  • Rồi Từ Giọng Hát... Ngọc Lan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
©2026 - CungThuGian.com