Nỗi Lòng

Tác giả: Gót Hồng

Đêm nay tâm niệm cuộc tình mình
Một vết thương lòng một vết duyên
Mình đã chia tay bao lâu nhỉ
Có đủ quên đi những ước nguyền ???

Anh khóc chiều nay gió nắng bay
Lòng em se sắt héo tim gầy
Anh có biết không ... đau đau lắm
Nào phải trời xanh muốn phụ mây ...

Trả lại cho anh mảnh tình buồn
Một chiều gió nhẹ nắng cuối thôn
Em đi xáo pháo hồng sân cỏ
Mệt lả đôi bờ, nước mắt tuôn

Mai em theo chồng về bên ấy
Gởi tình buồn trên ngọn sầu đông
Anh có nghe nắng tắt trong lòng
Hái buồn em ép thầm túi áo.....
Chưa phân loại
Uncategorized