Vết Chân Tròn ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Sau cuộc chiến Anh về trên nạng gỗ
Vết chân tròn đếm chậm bước thời gian
Bạn bè Anh kẻ quên người còn nhớ ...
Nhìn quê hương ôi sao quá ngỡ ngàng ... !
Mỗi chiều xuống ngày xưa sao đẹp quá !
Khói lam chiều trên mái lá tranh nghèo
Giờ đâu mất ... chiều nay sao quá lạ
Cảnh hoang sơ bóng ngã bước liêu xiêu ... ?!
Dòng sông ấy và bến đò ngày ấy
Chiều hè về cùng bạn tắm nô đùa
Không còn nữa quán tranh nghèo nào thấy
Mẹ già ngồi sau vách bện tre thưa ... !
Anh muốn níu thời gian quay trở lại
Bến đò xưa ... dòng sông ấy vẫn còn
Lúa sẽ xanh và cây càng sai trái
Quê hương mình rồi cũng đẹp giàu hơn ... !
Sau cuộc chiến Anh về trên nạng gỗ
Đếm thời gian bằng những dấu chân tròn
Lời nhắn nhủ ngàn xưa anh vẫn nhớ
Xây dựng đời cho thế hệ cháu con ... !!!
Ps : Thân tặng Anh người chiến sĩ thương binh ! ... ( Nhân ngày TBLS 27/7
Chưa phân loại
Uncategorized