Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dấu Hỏi

Tác giả: Quan Dương

Sợ mưa rơi chạm mắt nàng
Tôi che môi phủ lên hàng mi cong

Hạt mưa
tuôn
chạy
lòng vòng

Trôi
từ đôi mắt
vào trong tim.

Lùa

Rợn hồn
Vọng
Động
Phố khuya

Mưa?
hay khoé mắt?
Em vừa ướt tôi?

Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngửi Buồn
  • Nhớ
  • Còn Mãi Một Buổi Chiều Trong Tôi
  • Nhớ Nhà
  • Nhớ Ngược
  • Nói Chuyện Cùng Chiếc Xe Cũ
  • Cuối Năm Nhớ Bạn
  • Trú Mưa
  • Dấu Xưa
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
Thơ tương tự
  • Dấu Hỏi (Thanh Lưu)
  • Dấu Hỏi (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi (Hà Huyền Chi)
  • Dấu Hỏi (Mạc Phương Đình)
  • Dấu Hỏi (Cát Nhu)
  • Dấu Hỏi (Nguyễn Thị Hồng Vinh)
  • Dấu Hỏi Cuộc Tình (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi Cuộc Đời (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi Lòng Em (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi Mười Hai Năm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Xả
  • Ganh Tị!
  • Mưa Trưa
  • Cung Đàn Hạnh Phúc
  • Rượu Mời
  • Tương Tư Tương Đêm
  • Trôi Lững Lờ
  • Hồ Tây - Chiều Sương Phủ
  • Cảm Xuc...!!!
  • Cậu Bé Bán Mỳ Gõ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
©2026 - CungThuGian.com