Dấu Hỏi

Tác giả: Thiên Ân

DẤU HỎI???
Bao giờ hai đứa giận nhau đâu?
Từ cổ tới kim níu đời nhau
Sóng lăn tăn say men ân ái
Chẳng chịu ưng anh , chằng gật đầu?
Đừng trách thời gian quên lối về
Đường trần đôi lúc lại ngô nghê
Âu yếm ngày xưa giờ đâu nhỉ?
Cay đắng bon chen khổ trăm bề
Lẽ nào trốn tránh được mắt nhau?
Ứa lệ hỏi lòng ai chớm mau?
Tin nhắn không còn trên điện thoại
Tiếng gọi con tim thổn thức sầu
Thử hỏi trời cao có hiểu dùm!
Mái đầu ngày chạm ngõ tình chung
Ẩn giấu muôn điều trong lồng ngực
Lòng vương ẩm ướt bởi mưa phùn
Ôm ấp môi ngoan vạn kiếp nào?
Cho sầu nhân thế ray rứt chao
Những sợi dây oan rình rập mãi
Khóc muộn bên chiều dạ nôn nao
Ta nhớ em nhiều , ta nhớ em
Vòng tay chưa trọn mộng ru êm
Lá vàng thấp thoáng ngoài song cửa
Vùi lấp mộng mơ chớm ưu phiền
Ngày 31/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized