Dấu Hỏi Mười Hai Năm

Tác giả: Thiên Ân

DẤU HỎI MƯỜI HAI NĂM 2
Mười hai năm lệ tuôn khóe mắt
Tuổi học trò dìu dắt nhau đi
Dễ thương , em vốn nhu mì
Mi nhon , duyên dáng ...đôi khi dịu dàng

Mười hai năm ngổn ngang dòng chữ
Lưu bút đau phép thử nhiệm màu
Đôi chân rón rén ...tìm nhau
Sin gum nhai vội hương nào thơm thơm?

Mười hai năm bôi trơn êm ái
Mười ngón tay mềm mại thon thon
Giọng em thỏ thẻ nỉ non
Bên tai mật ngọt cỏn con đong đầy

Mười hai năm giăng dây lối nhỏ
Con đường thơ bỏ ngỏ đôi vần
Hàng cây trút lá bâng khuâng
Một triều nhẹ nhõm xa dần tầm tay

Mười hai năm mây bay vạn nẻo
Tiếng giã từ bóp méo hồn đau
Ve sầu đánh thức chiêm bao
Má hồng ửng đỏ bay vào mùa thi

Mười hai năm khóc chi hờn tủi
Sỏi đá già trơ trọi dung nhan
Cơn đau giẫy giụa oán than
Tình yêu mọc cánh xa đàn vốn lâu

Mười hai năm gục đầu rưng rức
Ơi cuộc đời vuông vức bao giờ !
Dở hơi săn đuổi giấc mơ
Vo tròn cay đắng ỡm ờ thế thôi !
Ngày 24/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized