Dấu Hỏi Mười Hai Năm 3

Tác giả: Thiên Ân

DẤU HỎI MƯỜI HAI NĂM 4
Mười hai năm niêm phong tình cũ
Chiếc lá vàng ủ rũ trên cao
Chiêm bao thuở ấy khơi mào
Sân trường tan học lòng đau đáu lòng

Mười hai năm "Buồn trông kỉ niệm "
Chút hồn nhiên ẩn hiện đâu đây
Mùa thu nắng ngủ trên cây
Buông lơi suối tóc thơ ngây cuối giờ

Mười hai năm ngây thơ lắng đọng
Khép nép chiều tiếng lóng thời gian
Mỗi lần giáp mặt nhìn sang
Muôn dòng cảm xúc vội tràn đáy tim

Mười hai năm cánh chim bay bổng
Ngõ vào đời khát vọng xốn xang
Đất trời cười nói mênh mang
Một vùng lạ lẫm cho chan chứa đùa

Mười hai năm trường xưa dĩ vãng
"Chuyện hợp tan" đóng ván chân chiều
Nhìn lại mình bóng xanh rêu
Lưa thưa dốc nắng hẩm hiu cuộc đời

Mười hai năm phai phôi mắt biếc
" Nửa chừng xuân " " Đoạn tuyệt " dấu hài
Con đường khoắc khoải chia hai
Môi còn đăng đắng tuột dài trăm năm
Ngày 5/4/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized