Dấu Hỏi Mười Hai Năm 1

Tác giả: Thiên Ân

DẤU HỎI MƯỜI HAI NĂM 1
Mười hai năm thương thầm đây đó
Sân trường reo lá cỏ non tơ
Vùi chôn kỉ niệm bao giờ?
Tan đàn xẻ nghé ai ngờ ngợ ai?

Mười hai năm miệt mài đèn sách
Mắt tinh khôi vác , xách ...nỗi niềm
Ngày anh đăm đắm nhìn em
Hành lang , ghế đá ...gọi miền tóc bay

Mười hai năm đan cài giọt nhớ
Mối tình đầu muôn thuở tươi xinh
Thế là ngọn gió vô tình
Lang thang gọi nắng bình minh sắc màu

Mười hai năm đẩy nhau giây phút
Tay em còn dính mực bút bi ...
Vân vê giấc mộng xuân thì
Dấu chân mồn một in gì dấu chân ?

Mười hai năm bâng khuâng hạ cuối
Em cúi mình xâu chuỗi yêu thương
Mỉm cười tơ mỏng nhả hương
Cuối cùng , ai hát sầu tương tư sầu ?

Mười hai năm đổi trao kỉ niệm
Bầu yêu thương tăt lịm chốn nao ?
Tình yêu ai mở cổng chào ?
Chiều chiều lá đổ nghiêng mau góc buồn
Ngày 24/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized