Dấu Hỏi Cuộc Tình

Tác giả: Thiên Ân

DẤU HỎI CUỘC TÌNH
Ngày xưa kẻ đón , người đưa
Con đường trầm mặc lưa thưa lá vàng
Đời tôi như dấu chấm than!!!
Muôn ngàn chấm lửng ...buồn dang dở buồn

Tâm hồn bám rễ đau thương
Dây oan oán trách ngậm sương khói chiều
Đời tôi chiếc bóng rong rêu
Bức tường loang lổ bám nhiều làm chi ?

Bẽ bàng trọn gói đôi khi
Ngôn từ ghẻ lạnh sù sì đọt non
Mấy mùa trăng khuyết rồi tròn?
Em thời ửng đỏ môi son với đời

Con đường bụi đỏ lấp trời
Đám mây mười tám dần trôi chốn nào,
Giã từ dĩ vãng xám màu
Mười năm gối chiếc nghiêng sầu đêm sâu

Ngẩn ngơ câu chuyện mai sau
Một trời quạnh quẽ dồn lâu góc hờn
Đôi chân mất dấu mỏi mòn
Ai bày bữa tiệc mất còn tình yêu?
Ngày 21/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized