Dấu Hỏi Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

DẤU HỎI CUỘC ĐỜI
Cuộc đời là một bài thơ
Ngôn từ , vần điệu mơ mơ màng màng
Ve sầu rên rỉ khóc than
Đâu rồi ghế đá , hành lang ta ngồi

Em là ai , trong mắt tôi ?
Thả chùm luyến tiếc về trời xa xôi
Ôm vầng trăng mọc chân đồi
Thương dùm , dáng nhỏ đem phơi cuộc tình

Cuộc đời mấy kẻ lặng thinh ?
Thà rằng ngày ấy đừng nhìn trộm nhau
Hỏi rằng đôi mắt đổi trao
Trái tim ai chẳng nôn nao hỡi người ?

Đôi lần , chạm mặt nụ cười
Bén duyên muôn thuở xinh tươi bốn mùa
Quay đi , giả bộ , đánh lừa ...
Dường như xa lạ từ xưa tới giờ ?

Cuộc đời khéo tựa giấc mơ
Dòng chiêm bao rớt bến bờ trăm năm
Giật mình thức giấc bâng khuâng
Câu thơ không tự ghép vần cho nhau

Cuộc đời ngọn gió trôi mau
Bay vào thăm thẳm miền nào đố ai ?
Đâu là Nam , Bắc , Đông , Tây
Đâu là quả ngọt hồn cây bay về ?
Ngày 27/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized