Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dấu Hỏi

Tác giả: Thanh Lưu

mắt em nâu mùa thu
mênh mông tình thiên cổ
long lanh vào trăm năm
đen màu tóc trời hạ
sóng sánh như mây về
mắt môi vương vào đời
có bao điều chưa nói
biết bao chuyện muốn hỏi
Nói hỏi có cùng không
hay chỉ là dấu hỏi ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Đề (2)
  • Lên Ngàn
  • Không Đề (1)
  • Không Đề (9)
  • Biển Nữ
  • Không Đề (11)
  • Không Đề (6)
  • Không Đề (7)
  • Không Đề (5)
  • Không Đề (10)
Thơ tương tự
  • Dấu Hỏi (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi (Hà Huyền Chi)
  • Dấu Hỏi (Mạc Phương Đình)
  • Dấu Hỏi (Quan Dương)
  • Dấu Hỏi (Cát Nhu)
  • Dấu Hỏi (Nguyễn Thị Hồng Vinh)
  • Dấu Hỏi Cuộc Tình (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi Cuộc Đời (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi Lòng Em (Thiên Ân)
  • Dấu Hỏi Mười Hai Năm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Người Việt
  • Vẩn Vơ
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Hát Đi Em Điệp Khúc Đại Ngàn
  • Cụng Ly
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Tuổi 60
  • Mây Mưa
  • Không Còn Gì
  • Về Ngang Dốc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
©2026 - CungThuGian.com