Yêu Lầm

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Yêu Lầm

Tưởng rằng gặp được người yêu
Mặn mà say đắm sắc hoa yêu kiều
Môi hồng quá sức đáng yêu
Nụ cười duyên dáng đẩy đưa đợi chờ.

Thướt tha mắt ngọc nai tơ
Xiêm y hé mở trong mơ bóng hình
Biểt bao nhiêu kẻ luỵ tình
Chờ em ban phát đoá tình đêm nay.

Tưởng rằng sẽ được cầm tay
Nào ngờ em chỉ đùa chơi qua ngày
Lòng em độc ác lạ thường
Nụ cười Bao Tự giết người không dao.

Gót giày nâng dáng em cao
Chân dài váy ngắn bước vào rừng mây
Mộng về gieo rắc ngất ngây
Eo thon buông thả vai trần môi ngon.

Ru tình cỏ vượt đồi non
Em nằm mơn trớn gót son gọi mời
Lan mau mưa gió tơi bời
Lửa tình đốt cháy cả trời thiêu thân.

Vết thương anh mối tình câm
Em đem muối sát nát nhừ tương tư
Giam anh xiềng xích đỉnh sầu
Vung roi em quật máu mầu oan khiên.

Hỏi rằng đã thấm đòn tiên
Hay còn ngu ngốc say tình em ban
Thưa rằng địa ngục thân tàn
Vẫn mơ sao được yêu làn da thơm.

Ánh sao không thể soi đường
Chìm trong nỗi hận tỏ tường dung nhan
Đũa thần hiển lộng hào quang
Yêu lầm phù thuỷ bán đi linh hồn.

Triệu Nguyên Tâm
January 28, 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized