Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Làm Chi?

Tác giả: Hoàng Nghi

Đời người ai chẳng có tình yêu?
Dẫu biết rằng yêu sẽ khổ nhiều
Thương đến điên cuồng vô lý trí
Hận mang khờ dại khiến tâm tiêu
Khi buồn dâng lối sầu không thiếu
Lúc khổ chìm sâu nhớ đủ điều
Nhân thế tình trường sau thoát được?
Ngàn năm có mấy kẻ cô liêu?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ tương tự
  • Yêu Lầm (Hoàng Nghi)
  • Yêu Lầm (Thái Mộng Trinh)
  • Yêu Lầm (Đặng Vũ)
  • Yêu Lầm (Trần Thi Thủy)
  • Yêu Lầm (Triệu Nguyên Tâm)
  • Yêu Lầm (Nguyễn Tâm)
  • Yêu Lầm (Phuong Vuong)
  • Yêu Làm Chi (Jian Nguyễn)
  • Yêu Lầm Lạc (Trần Tường Vi)
  • Yêu Lầm Lỡ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Mẹ
  • Một Ngày
  • Nisemonogatari
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (333)
  • Như Chẳng Thể Gần Hơn
  • Đời Lại Vô Thường
  • Tui Dìa Xứ Nẫu
  • Chuyện Nửa Đêm
  • Tự Tình Trong Đêm
  • Hàng Ghế Đá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
©2025 - CungThuGian.com