Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG BÀI THƠ XUÂN
Những bài thơ xuân ,anh viết
Ngồn ngộn một mùa lá hoa
Trăm con én bay biền biệt
Vạt tóc nào xa, thật xa?
Những bài thơ xuân dậy sóng
Sỏi đá bỗng mềm dưới chân
Có một trái tim bé bỏng
Phù sa màu mỡ phong trần
Những bài thơ xuân nhen nhóm
Lửa lòng cháy đỏ từng trang
Những đêm lập lòe đom đóm
Bờ tre,bờ chuối,lệ tràn
Những bài thơ xuân, mọc cánh
Êm đềm giai điệu dân ca
Sương khuya rơi rơi oán trách
Đời người tựa như chuyến phà
Những bài thơ xuân ,dan díu
Đường tơ kẽ tóc nhuốm sầu
Bàn tay của ai còn níu?
Một vầng trăng mọc ngõ sâu
Những bài thơ xuân muôn điệu
Chắt lọc,từ ngữ ,thanh âm
Gieo vần nôm na dễ hiểu
Thương ai gánh hết nhọc nhằn?
Ân Thiên( Bình Dương)
Những bài thơ xuân ,anh viết
Ngồn ngộn một mùa lá hoa
Trăm con én bay biền biệt
Vạt tóc nào xa, thật xa?
Những bài thơ xuân dậy sóng
Sỏi đá bỗng mềm dưới chân
Có một trái tim bé bỏng
Phù sa màu mỡ phong trần
Những bài thơ xuân nhen nhóm
Lửa lòng cháy đỏ từng trang
Những đêm lập lòe đom đóm
Bờ tre,bờ chuối,lệ tràn
Những bài thơ xuân, mọc cánh
Êm đềm giai điệu dân ca
Sương khuya rơi rơi oán trách
Đời người tựa như chuyến phà
Những bài thơ xuân ,dan díu
Đường tơ kẽ tóc nhuốm sầu
Bàn tay của ai còn níu?
Một vầng trăng mọc ngõ sâu
Những bài thơ xuân muôn điệu
Chắt lọc,từ ngữ ,thanh âm
Gieo vần nôm na dễ hiểu
Thương ai gánh hết nhọc nhằn?
Ân Thiên( Bình Dương)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Bài Thơ Bị Tù (Nguyên Đỗ)
- Những Bài Thơ Bỏ Quên (Nguyễn Thủy Nguyên)
- Những Bài Thơ Còn Dang Dở (Cảnh Ngọc)
- Những Bài Thơ Dí Dõm (Deevee + Thành Viên Đt)
- Những Bài Thơ Không Tên (Sc)
- Những Bài Thơ Mất (Bùi Giáng)
- Những Bài Thơ Mới (Peter Hy Tấn)
- Những Bài Thơ Mùa Hạ (Quang Nguyễn)
- Những Bài Thơ Ngắn Về Mùa Đông (Trần Mộng Tú)
- Những Bài Thơ Nhỏ (Đỗ Quang Vinh)