Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông Tay

Tác giả: Ngọc Thạch

Ánh trăng xanh,
nhuốm lạnh,
miền ký ức.
Mây trắng rơi,
trên mái tóc vô tình.
Đêm chợt xuống,
triều dâng,
cồn... thao thức.
Gió ru hồn,
chờ đợi giữa không thinh.

Ve cất tiếng,
khua đêm trường.
gọi bạn.
Người phương xa,
có thấu khúc ca này.
Lời chua xót,
sông mòn và biển cạn.
Thôi lỡ rồi!
chấp nhận...
phải buông tay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Buông Tay (Revel Trần)
  • Buông Tay (Hương Ngọc Lan)
  • Buông Tay (Nguyên Hữu)
  • Buông Tay (Revel Trần)
  • Buông Tay (Trần An)
  • Buông Tay Chẳng Giữ Được Người (Đào Thái Phương)
  • Buông Tay Là Một Cách Yêu (Hồ Tịnh Văn)
  • Buông Tay Ngày Yêu (Thiên Ân)
  • Buông Tay Rồi Nhưng Tớ Vẫn Còn Yêu (Hữu Anh)
  • Buông Tay... (Sâm Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân Mới
  • Cây Sấu
  • Đêm Nghe Điệu Nhạc Êm Đềm
  • Thăm Chị Và Mong Xum Họp.
  • Đi Giữa Chiều Thu
  • Ta Trả Cho Em
  • Cái Điếm Canh Bé Nhỏ
  • * Thầy Trò Gia Long Ăn Trái Sân Trường *
  • Mẹ Là Nguồn Nước
  • Bẽ Bàng Tĩnh Lẽ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
©2025 - CungThuGian.com