Nếu Không Là Mơ

Tác giả: Tường Minh

Ngày nào đó nếu không phải là mơ
Ta tao ngộ giữa tiếng cười vui vẻ
Sống lại phút giây thời ta còn trẻ
Thửa trăng tròn đời vẫn đẹp nên thơ
Ngày nào đó nếu không phải là mơ
Ta lại được sống những ngày đáng sống
Không ưu tư chẳng phiền lo vỡ mộng
Chẳng bận lòng cứ vậy sống thong dong...
Ngày nào đó có thật có hay không?
Sao bây giờ chỉ mình ta hy vọng
Mình ta chờ liệu có phải viễn vong
Âu cũng là giấc mộng của ta thôi
Ôi thôi rồi giấc mộng quá xa xôi...
Chưa phân loại
Uncategorized