Chung Một Vì Sao (1)

Tác giả: Đinh Kim Chung

Có phải là ta mỏi mắt tìm
Muôn màu tinh tú của sao Kim
Vị thần sắc đẹp là em đó
Vệ nữ mà ta tự chết chìm

Em trút vào ta tiếng thở dài
Bảo tình không ví tựa sao Mai
Bởi bình minh hết sao lần khuất
Như đốm tàn rơi dưới hỏa đài

Em rót vào ta tiếng thở dồn
Bảo tình ta phải tựa sao Hôm
Bởi hoàng hôn hết sao càng tỏ
Như cá chậu bơi gặp suối nguồn

Để đến hôm nay nắng đỉnh trời
Bóng tròn ta giẫm bóng mình thôi
Sao Mai vụt tắt, Hôm nào thấy
Mới biết đường yêu cũng vạn lời

Hỏi vũ trụ này mấy tỉ sao
Sớm hôm đều sáng chọn ngôi nào?
Chắp tay cầu khấn nàng Venus
Hãy cắt tơ lòng một nhát dao...

(1): Ghi chú: Tham chiếu bài thơ: Sao Mai, sao Hôm, sao Kim hay Venus (Vệ nữ - vị thần sắc đẹp) là 1 ngôi.
Chưa phân loại
Uncategorized