Về Tuy Hòa Với Anh !

Tác giả: Đinh Ngọc

Về Tuy Hòa ! Em có đi không ?
Về nghe biển nhớ mong bờ cát
Cơn gió nồm ru lá dừa xào xạc
Có em theo về bãi cát nắng dịu hơn

Về với anh ! Bên Tháp Nhạn cô đơn
Mình ngồi đọc bài thơ tình em viết
Cho con dế mèn mải miết
Ngân khúc nhạc lòng tha thiết giữa màng đêm

Về nhé em ! Dòng sông Ba êm đềm
Rửa lắng sâu tâm hồn người lữ khách
Gội sạch !
Những buồn vương

Về đi em ! Chóp Chài chiều mờ sương
Đón chân em bằng cơn mưa bất chợt
Bước chân người thưa thớt
Chỉ có em làm rộn rã con đường

Về nghe em ! Về Tuy Hòa yêu thương
Có anh đợi mỗi khi hoàng hôn xuống
Đêm chắc không còn buồn
Vì biết sẽ có em !

Về Tuy Hòa với anh đi em !
Chưa phân loại
Uncategorized