Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

35 - Thi Xong

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Buồn ơi cái nạn hỏng thi
Tiếc ơi cho cuộc thi đi không thành

Chém cha cái nợ công danh
Làm cho thêm khổ thân anh, thân nàng

Về thôi với mẹ với làng
Sống trong thanh thản nhẹ nhàng tháng năm.

1970*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Do
  • Ngày Xưa Huyền Thoại
  • Mất
  • Cô Giáo Ngữ Văn
  • Ngơ Vì Thơ
  • Tự Cười Mình - Ii
  • Lời Ru Cuối Đông
  • Thơ Xót Xa
  • Đôi Khi
  • Gác Kiếm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com