Những Bài Thơ Còn Dang Dở

Tác giả: Cảnh Ngọc

Những Bài Thơ Còn Dang Dở
1.
Hôm nay em đừng đi
Ở lại với anh nhé
Mùi cô độc phủ quanh
Biết tìm ai chia sẽ
Cho hết mùi cô độc

2.
Trời mưa rồi sẽ tạnh
Mà tình em trao anh
Một ngày lại một lớn
Sao cho tạnh đây anh?

3.
Hôm nay trời đương nắng
Biết đâu mai lại mưa
Hôm nay Tôi yêu anh
Chắc gì mai còn nữa
4.
Tôi thà là cơn mưa
Để cho mọi người ghét
Còn hơn là tia nắng
Nhưng chẳng nào yên vui
xối đi những nỗi buồn

5.
Chiếc lá vàng mùa thu
Không gió lay cũng rũ
Em và anh chưa cũ
Lại giống lá mùa thu

6.
Nàng trao lại tôi chiếc khăn tay
Quên đi ước hẹn dưới trăng này
Tôi dấu lệ sầu trong đôi mắt
Uống cạn buồn đau

7.
A có đi về khuya
Thì em vẫn đợi cửa
Nếu a không về nữa
Em khóa cửa lại thôi

8.
Tôi nhìn tôi thấy em
Em nhìn em thấy tôi
Nhưng mắt em như lửa
Đốt cháy tình vừa nhen

9.
Nỗi buồn hôm đó
Như một cơn mưa
Mưa dẫu tạnh rồi
Nhưng buồn vẫn mang

10.
Họ nói lòng người sâu
Như bể bờ không đáy
Mắt em thì mầu nâu
Nên nhìn hoài không thấy

11.
E hay bị phản bội
Nên yêu em khó lắm
Dù anh có cơ hội
Nhưng nó vẫn xa xăm!

12.
Không còn anh bên nữa
Em cười lệ chan chứa
Anh đã yêu ai chưa?
Em còn mua xăng lửa!

13.
Nỗi buồn thì rất to
Mà niềm vui thì nhỏ
Em ước làm cây cỏ
Cho thôi phiền thôi lo

14.
Sao anh không nhìn ra
Những điều em đang giấu
Đôi mắt em nói là
Không ai ngoài anh đâu ?

15.
Là vầng thơ điên anh vừa viết
Như bao kẻ lí trí không còn
Làm sao tan đi những hiu quạnh
Để cho tình ta xanh lên chút

16.
Đừng 1 giây làm phiền
Xin 1 chút an yên
Xin niềm vui nhỏ nhỏ
Cho bớt vần thơ điên

17.
Ôi những gì em có
Như bọt bèo sóng biển
Chưa vội tay với lấy
Đã tan thành bọt sóng

18.
Vào những đôi mắt buồn
Là tâm tư nặng chứa
Hoàng hôn trời nắng xa
Thu chiều ngày gió thổi
Tôi đợi người có đôi mắt

19.
Những cánh hồng óng ả
Với buổi chiều gió xuân ( với gió chiều mùa xuân)
Long tôi bổng bâng khuâng
Tiếc tuổi xuân phai dần
Năm tháng buồn thơ thẩn
Một mình với đất trời

20.
Chẳng dấu em điều gì
Tôi chân thành thành khẩn
Chẳng mong em sẽ hiểu
Chỉ mong em yên vui.
Chưa phân loại
Uncategorized