Những Bài Thơ Tạ Từ

Tác giả: Hoa Du Kha

Những bài thơ này, ta viết cho em
Chẳng dám gọi tên trên trang giấy mềm
Đời thi sĩ, có gì vui em hỡi?
Mai ta về gửi nỗi nhớ vào đêm.
Ta vẫn vui, khi đã yêu em rồi
Trong cơn mê ta thả hồn rong chơi
Môi em cười cho nghìn trăng bối rối
Đêm tạ từ, hai chúng mình chia phôi.
Kể từ đấy, trên cuộc đời trần thế
Có người điên viết thơ khóc thương mình
Một người điên uống vầng trăng tàn phế
Lê cuộc tình qua những đồi hoang vu.
Trăng tôi đâu? Còn đây hơi thở dài
Qua ngày mai em làm dâu xứ lạ
Cánh hoa tàn , duyên tình mình hai ngã
AI đâu còn- thương nhớ dáng hình ai?
Bình Định ơi, ta gọi người xưa ấy
Tiếng tan thương em giết chết một người
Kiếp luân hồi, đường tình còn xa mãi
Mai ta về nằm chết dưới trăng côi.
Chưa phân loại
Uncategorized