Những Bài Thơ Không Tên

Tác giả: Sc

07/23/2001
Trăng tròn trên mái nhà tranh
Để ta ngồi giữa đồng xanh mơ màng
Trăng xanh nhuộm cánh đồng vàng
Để ta ngồi nhớ ngày nàng ra đi

~0o0~

08/06/2001
Tình anh
thả em trôi
lênh đênh trên dòng sông
quạnh quẽ
Quanh em
chỉ có bóng đêm và tiếng gió
Em ngước mặt nhìn trời
tìm kiếm một vì sao
một ước mơ nhỏ bé
mà sao
sao xa vời vợi
Nên em hỏi gió
Hãy hát cho em nghe
Hát lời êm đềm ru em ngủ
và gió thì thầm
đưa em vào giấc mơ

o0o

08/08/2001
những gì ta muốn nói
những gì còn đắn đo
những gì còn giữ lại
nay đã biến thành tro

người hãy quay về đi
đừng níu kéo làm gì
mùa thu đang bước tới
chào mùa hè biệt ly

o0o

Những lời gian dối
Xin chớ nói ra
Để rồi bối rối
Mặt cúi lệ nhòa

Nếu là tri kỷ
Hãy trọng quý nhau
Cuộc đời ngắn ngủi
Qua rất là mau

o0o

08/09/2001
Em như một chiếc bóng
Lăng lẽ đi bên anh
Thầm ước mình là sóng
Kêu gào cùng biển xanh

Em như cơn gió thổi
Thì thầm và vuốt ve
Muốn thành cơn bão nổi
Lồng lộng cho anh nghe

Nhưng em thật nhỏ bé
Như viên sỏi bên đường
Ngày qua rồi vẫn thế
Bên cỏ nằm chờ sương

o0o

08/22/2001
Người đến bên tôi từ lúc nào
Êm đềm như gió thoảng đêm sao
Ghé tai người nói lời mong đợi
Làm cả hồn tôi bỗng xôn xao

Người đến bình minh rực góc trời
Tim người nhẹ đập trên tim tôi
Áp môi người chuyển từng hơi thở
Sóng bão ngoài khơi cuốn tôi trôi

-0o0o0-

09/05/2001
Có mùi hương mộc lan ngào ngạt
Nơi em ngồi một thuở mưa rơi
Có ngươ`i quay bước không nhìn lại
Nhưng trong lòng lạnh lắm em ơi !

-o0o-

09/06/2001
Khi anh là biển
Em chỉ là sông
Yêu anh con nước xuôi dòng
Đi tìm cửa biển chở lòng em ra

Khi anh là núi
Em là rừng non
Yêu anh ngóng núi mo?i mòn
Chờ cơn gió thổi đưa hồn em lên

Khi anh là bão
Em chỉ là mưa
Yêu anh từng giọt đong đưa
Lắng nghe bước cũ sao chưa tìm về

o0o

09/07/2001
Gió nhẹ lướt êm qua cánh đồng
Lúa vàng cuồn cuộn một dòng sông
Xác xơ trong gió ngàn vỏ gạo
Gần cuối mùa thu anh biết không

Từ cánh rừng xa có bước nai
Đạp trên thảm lá rụng bao ngày
Đàn chim vỗ cánh tìm về tổ
Theo dấu mặt trời sải cánh bay

Mải ngắm mùa thu em nhớ anh
Sương thu rơi ướt đọng trên cành
Xa nhau bao tháng năm rồi nhỉ
Sao vẫn nghe lòng lạnh vắng tanh
Chưa phân loại
Uncategorized