Nỗi Nhớ Mùa Đông

Tác giả: Lê Việt Hùng

Khắc khoải bên thềm với tiết đông
Bao nhiêu kỷ niệm trỗi trong lòng
Gió đưa nhè nhẹ hương hoa sữa
Ăm ắp ngày xưa nỗi nhớ mong

Em thường đi học lối đàng trong
Bắt gặp tương tư những đóa hồng
Tôi ghé run run liều gặng hỏi
Thì ra cô bé học chung trường

Cũng từ buổi ấy chặng đường xa
Hai đứa cùng nhau dệt mộng hoa
Tíu tít đi về trên lối nhỏ
Vô tư đùa nghịch mặc người qua

Thấm thoát chia ly mỗi dặm đường
Tôi vào bộ đội với phong sương
Em đan mơ ước bên trời lạ
Đôi nẻo tơ lòng đọng vấn vương

Mười bẩy năm rồi chẳng gặp nhau
Bao nhiêu là nhớ bấy nhiêu sầu
Chỉ mong nơi ấy em an lạc
Tôi vẫn từng đêm vẫn nguyện cầu.
Chưa phân loại
Uncategorized