Nỗi Nhớ Mùa Đông

Tác giả: La Thanh Hoàng

Tiễn bước chân người tình trong dĩ vãng
Bổng hiện về trong ký ức chiều nay
Sao thấp thoáng lối mòn xưa kỷ niệm?
Hạnh phúc rồi như gió thoảng mây bay

Anh ra đi thành phố buồn vẫy gọi
Cơn mưa chiều đưa tiễn bước anh đi
Nghe câu hát tình mùa đông xứ lạ
Giọt lệ nào đã khóc buổi chia ly?

Nay phố vắng anh ngồi buồn lặng lẽ
Từ phương trời xứ lạ thương nhớ em
Nhớ ánh mắt bơ phờ ngày đưa tiễn
Lập đông rồi buồn lắm phải không em

Còn ai nữa đón đưa chiều tan học?
Và còn ai đêm về đếm sao rơi?
Kỷ niệm xưa...thôi chỉ là kỷ niệm
Tình ta giờ đành như áng mây trôi

Tìm lại những bài thơ tình viết vội
Tìm lại em trong men rượu nồng say
Tìm nỗi nhớ cho mi sầu rưng lệ
Và tìm quên... ôi hạnh phúc những ngày.
Chưa phân loại
Uncategorized