Tạm Biệt Sa Pa

Tác giả: Lê Việt Hùng

Ta về tạm biệt Sa Pa
Những chiều phố núi là là sương giăng
Rượu cần thơm nức hương lân
Say trong câu hát bâng khuâng chợ tình

Ta về tạm biệt Tả Phìn
Hoa mơ nở trắng lưng chừng nẻo mây
Em sơn nữ má đỏ hây
Miệng cười chúm chím lung lay đồng tiền

Ta về chào nhé Hàm Rồng
Non tiên nắng trải nối liền thảm hoa
Cổng trời nơi đó trông ra
Hết tầm mắt với bao la ruộng vàng

Nhớ nhiều đỉnh Phan Xi Păng
Giữa trưa mưa lạnh dập dồn rét căm
Nhớ dòng Thác Bạc ầm ầm
Xối muôn cung bậc lúc gần lúc xa

Ta về Kinh Bắc chắc là
Thương nhiều lắm, nhớ Sa Pa cháy lòng
Hẹn ngày gần nhất tương phùng
Gặp Sa Pa...
Thỏa duyên mình duyên ta.
Chưa phân loại
Uncategorized