Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Cao Xanh

Tác giả: Lê Việt Hùng

Mắt buồn ngó tận chín tầng mây
Xin hỏi cao xanh cái sự này
Thế thái muôn đời ưa kẻ nịnh
Nhân tình vạn thủa tị người ngay
Hễ không có của nào ai biết
Đã nặng túi rồi lắm đứa hay
Tình nghĩa phù du như gió thoảng
Bon chen bè lũ nước dâng đầy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Thu Đã Về
  • Cách Biệt
  • Thu Nhớ
  • Trận Thế Ba Tốt Tướng Nan Hòa Đơn Xe
  • Đếm Xuân
  • Tạm Biệt Sa Pa
  • Mặc
  • Mời Bạn Về Thăm Kinh Bắc
  • Xuân Về
  • Con Đến Trường Đây
Thơ bạn muốn xem
  • Vơi Đầy
  • Áo Dài - Hoa Sen
  • Màu Hồng Tươi Của Cây Cối Trải Đầy
  • Ánh Sáng Truyền Được Trong Tâm Thức
  • Hai Mặt Của Một Vấn Đề
  • Ngồi Nghe Thác Đổ Giữa Tà Huy Xưa
  • Tiếng Đàn Của Tôi
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 79 ☆☆tình Thu☆☆
  • Chỉ Là Chơi Vơi
  • Lửa Lòng Chưa Tắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
©2025 - CungThuGian.com