Tôi Về

Tác giả: Hà Kha

TÔI VỀ

Tôi về lần dấu thân quen
Cánh chim lạc xứ mờ hoen nỗi buồn
Tôi về mưa dạt đầu nguồn
Lụt chia từng khúc sông buồn xác xơ
Tôi về từ cõi bơ vơ
Em con mắt lạ vừa ngơ ngẫn nhìn
Tình tôi là nỗi oan tình
Oan khiên tôi nhận trăm nghìn đớn đau
Tôi đi tình cũ úa màu
Tình xưa như gió qua cầu gió bay
Tôi về vì nợ đắng cay
Gió mưa bão nỗi đọa đày thân xưa
Tôi về thắp nén hương đưa
Mộ phần cha, mẹ, vợ vừa đắp xong
Bạn bè nặng gánh long đong
Trong con nước rẽ ngược dòng nước đưa
Người xưa cay đắng không xưa
Tình quê chẳng cũ nói vừa qua môi
Tôi về tìm lại trong tôi
Đường xưa thoáng nắng bên đồi hư vô ...
hà kha 11/03
Chưa phân loại
Uncategorized