Tôi Về

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi về gom những ước mơ
Chất chứa hy vọng, dại khờ năm xưa
Tôi về đong đếm cho vừa
Bỏ lại những thứ đong đưa mập mờ

Tôi về, hết sống trong mơ
Dặn lòng thức tỉnh, vật vờ đã qua
Tôi về gom những tàn hoa
Ướp thành kỷ niệm đã xa muôn trùng

Tôi về thôi nhớ mông lung
Ngẩng đầu đối mặt, oai hùng cười tươi
Tôi về nối kiếp làm người
Sống thẳng sống thật, trêu ngươi với đời

Tôi về, vậy đó người ơi
Thôi mơ, đã hết dại khờ từ lâu
Tôi về gom mối tình sầu
Chôn vào đáy mộ, bắt đầu quên ngay

Tôi về buông nhẹ bàn tay
Từ đây mãi mãi, ngày ngày lạc quan
Tôi về xóa nỗi bàng hoàng
Mặc đời bội bạc, dối gian mặc người

Vẫn cười, ta sẽ vẫn cười
Buông hết, hạnh phúc làm người bình dân
Về, đi, giữ chút tình chân
Mơ xưa bỏ lại, quay lưng...tôi về!
Chưa phân loại
Uncategorized