Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Lầm

Tác giả: Hoàng Nghi

Trái tim em nỡ sẻ làm đôi
Đôi mắt anh yêu lạc mất rồi
Rồi nhớ đêm ngày vương vấn mãi
Mãi thương năm tháng luyến lưu thôi
Thôi lòng người ấy đà thay đổi
Đổi trí ai kia đã phụ tôi
Tôi đã yêu lầm người giả dối
Dối từng ánh mắt lẫn bờ môi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ tương tự
  • Yêu Lầm (Thái Mộng Trinh)
  • Yêu Lầm (Đặng Vũ)
  • Yêu Lầm (Trần Thi Thủy)
  • Yêu Lầm (Triệu Nguyên Tâm)
  • Yêu Lầm (Nguyễn Tâm)
  • Yêu Lầm (Phuong Vuong)
  • Yêu Làm Chi (Jian Nguyễn)
  • Yêu Làm Chi? (Hoàng Nghi)
  • Yêu Lầm Lạc (Trần Tường Vi)
  • Yêu Lầm Lỡ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Đá Việt Nam 5
  • Ghép Trăng
  • Bay Cùng Bóng
  • Nhang Lòng Dâng Mẹ
  • Ai Oán Cung Đàn
  • Huế Trong Tôi
  • Bến Cũ Ta Về
  • Biệt Tình Xuân
  • Tình Thơ
  • Sống Đừng Chọn Nỗi Buồn ... Mà Hãy Chọn Niềm Vui
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
©2025 - CungThuGian.com