Yêu Lầm

Tác giả: Nguyễn Tâm

Tôi đã yêu một người em xa lạ
Tưởng tình này là cả giấc mơ xanh
Có ngờ đâu yêu đương lại chẳng thành
Xây gác ngọc bên bờ xa sóng vỗ

Trái tim em tôi nào đâu có chổ
Buồn cho mình như cổ máy mua vui
Đời trái ngang đêm bơ vơ ngủ vùi
Lau khoé mắt mi cay sầu còn đọng

Tình tôi đâu tìm hoài trong vô vọng
Đường chân trời lối mộng hóa bi thương
Trái tim đau âm ỉ đến lạ thường
Lời mật ngọt chán chường cho nhân thế

Kẻ giàu sang mua tình như chanh khế
Người bần hèn thân thể bán mưu sinh
Yêu khác chi trao đổi bóng với hình
Tàn yến tiệc đôi mình chia hai ngã

Em nơi xa mang tình đi hối hả
Trao bao người trọn cả những đê mê
Xác thân kia còn đâu lối đi về
Thay hạnh phúc giống tên hề sân khấu

Nay mất em buồn nào dâng ai thấu
Thôi cũng đành giấu lại vết thương tâm
Ngàn kiếp sau lặng lẽ nhớ âm thầm
Duyên chấm hết cầm bằng ôi định số !

05 - 27 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized