Vô Vị

Tác giả: Kim Thư

Vô vị

Mùa thu đã về đâu anh
Hạ vàng hãy còn vương vấn
Chữ yêu bốn mùa lận đận
Số ngày thương nhớ dày thêm.

Thẩn thờ trong ngày mưa gió
Lẳng lặng chờ đợi anh về
Em buồn vì thu đánh cắp
Lối anh đi về bên em.

Lời thơ những ngày không anh
Như mùa bão giông mưa gió
Mùa thu dáng nghiêng đầu ngõ
Cười cợt rằng... em nhớ anh.

Thơ tình giờ thành vô vị
Em hiểu thu đã trêu đùa
Người có an nhiên nơi ấy
Hay là vẫn nhớ thương em.

Bên anh một lần chưa dám
Mà xa vội vã trách hờn
Tầm thường em chưa thoát khỏi
Hai chữ tham lam trần gian.

Thu ơi ! Đừng về thu nhé
Để lá xanh mãi trong vườn
Để em vào mùa sám hối
Dối người rồi... tự đắm say.

10.8.2015
Chưa phân loại
Uncategorized