Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Vi

Tác giả: Thi Ngẫu

Ta không cầu người đến
Chẳng giữ những người đi
Giữ lòng mình thanh thản
Trước mọi cuộc phân ly !

9.96
TN
chú giải :
-Mong nhưng không cầu
-Tiếc nhưng không giữ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫu Hứng Vũ Trụ
  • Tiết Tiểu Mãn
  • Những Chiếc Cầu Nối
  • Tự Trói
  • Tri Âm
  • Đông Cảm
  • Nợ Trần
  • Tháng Mười
  • Thợ Xây
  • Tháng Mười Một
Thơ tương tự
  • Vô Vi (Thư Trần)
  • Vô Vị (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vô Vị (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Vô Vi (Vũ Đình Phận)
  • Vô Vị (Lãng Khách)
  • Vô Vị (Hồng Dương)
  • Vô Vi (Phuongvu)
  • Vô Vị (Kim Thư)
  • Vô Vi (Trần Minh Hiền)
  • Vô Vi 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Mai Này Con Sáo Sang Sông
  • Vết Xóa
  • Phải Chăng Là Định Mệnh ?
  • Tình Cha Trắc Đạc (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Ngã Bóng !
  • Chiều
  • Chẳng Còn Xuân...
  • Tôi Đã Thấy Mùa Hè Đột Biến
  • Đợi Cơm Chiều
  • Pháp Thắng Anh 2-1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2026 - CungThuGian.com