Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Vi

Tác giả: Phuongvu

Nguyện cầu, cầu nguyện vô vi
được thua, thua được có gì khác nhau,
vết thương nào chẳng nhói đau ?
yêu thương nào chẳng "động chao tâm hồn"
biển không đủ chứa dại khôn !
mà sao khôn dại mãi dồn lên non !
ta đi về với sắt son
thắng, thua bỏ lại, giờ còn VÔ-VI.

Phuongvu_210
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngày Giỗ Chúng Sinh
  • Thế Là Lỡ Thêm Buồn Vào Lưu Bút
  • Vui
  • Ban Mai Chợt Ngộ Ra Mình
  • Vẽ Mẹ Và Quê
  • Đợi Chờ
  • Giọt Sương Mồ Côi
  • Quê Ơi
  • Nương Tựa
  • Nguyện Cầu
Thơ tương tự
  • Vô Vi (Thư Trần)
  • Vô Vị (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vô Vị (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Vô Vi (Vũ Đình Phận)
  • Vô Vị (Lãng Khách)
  • Vô Vị (Hồng Dương)
  • Vô Vị (Kim Thư)
  • Vô Vi (Trần Minh Hiền)
  • Vô Vi (Thi Ngẫu)
  • Vô Vi 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ: Tôn Thờ Sắc Đẹp
  • Đầu Xuân Nhớ Mẹ . . .
  • Mặt Trời Đã Chết Sớm Hôm Nay
  • Đi Học
  • Sao Em Bảo Thế!
  • ??vịt Trời Gia Long 67-74??
  • Dự Thảo Đhqg 2017
  • Bài Thơ Niệm Phật 12282019
  • Nhớ Xuân Quỳnh
  • Nhớ Thu Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
©2026 - CungThuGian.com