Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vui

Tác giả: Phuongvu

Vui quá thuyền thu về bến gió
Tang tình...sóng chộn rộn triền sông,
Anh ở bờ nam,em bến bắc
Hoà xuống dòng trôi chén tang bồng.

Men say gợi nhớ hồn thơ nát
Tan cả xuân xa lẫn hạ gần.
Đục trong dạt cuối dòng...không sắc
Tương phùng vơi cạn chén...tình thân.

phuongvu_210
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngày Giỗ Chúng Sinh
  • Thế Là Lỡ Thêm Buồn Vào Lưu Bút
  • Ban Mai Chợt Ngộ Ra Mình
  • Vẽ Mẹ Và Quê
  • Đợi Chờ
  • Giọt Sương Mồ Côi
  • Quê Ơi
  • Nương Tựa
  • Nguyện Cầu
  • Chuồn Ơi !
Thơ tương tự
  • Vui (Khù Khờ)
  • Vui (Tóc Mai)
  • Vui (Xuân Đán)
  • Vùi (Dũng Lê Ngọc)
  • Vui & Buồn (Lê Cảnh Tiến)
  • Vui Bạn (Hoanghoon)
  • Vui Bạn Vui Thơ (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Vui Bước Quân Hành (Nguyên Thạch)
  • Vui Buồn (Hải Âu)
  • Vui Buồn (Đặng Xuân Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Bày Tỏ
  • Những Đêm Xa Người
  • Nợ
  • Sài Gòn Chiều Mưa
  • Lên Chùa
  • Sầu Đông
  • Vẽ Bức Tranh Đời
  • Mây Ơi
  • Đêm Ngồi Nghe Tiếng Chim Trên Biển
  • ++ Không Phai ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
©2026 - CungThuGian.com