Vui

Tác giả: Xuân Đán

Chim loan bay lượn vướng cành mây
ngày xuân e ấp tiếng hay hay
qua rồi lại đến đỗi ngày ngày
làm cho trần thế đắm mộng say


thầy giáo dạy nho nhất nhị tam
học trò viết chữ nét phi thường
sống đời giản dị và thanh đạm
ngày đêm vất vả nắng pha sương

vui chí điền viên ta chẳng mỏi
cưốc cày ta giữ đến bồi hồi
ghế kia ta lại ta ngồi
rồi vần đó ta gieo ít ỏi
kìa bánh bao hãy còn nóng hỏi
ta ăn nhanh kẻo ngưội đi thôi
nghĩa tình sâu nặng lắm phai phôi
làm thơ non nước cảnh bồi hồi

tình xuân cũng có khi đổi mới
hoa kia nở rộ chẳng khi vơi
tiền thì dính chặt chẳng nào rơi
em thì chẳng biết giây chờ đợi
rồi tình ta đẹp nhất những lời
Chưa phân loại
Uncategorized