Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thi-nhân Tố-hữu

Tác giả: Xuân Đán

THI thơ lên xưống xưống ngang ngang
SĨ phu chẳng nói tiếng đầu hàng
TỐ kia bọn pháp lang sa đó
Hữu cáo thành hạ chuyển xuân sang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Và Văn
  • Búa Mồn Bốn Mùa
  • Phượng Thắm
  • Gió Ú
  • Vui
  • Dâng Trào
  • Tặng Thầy Hoa Thành Tích
  • Chưa Chép Bài
  • Xuân Phong (Gió Xuân)
  • Thập Lục Cuồng Phong
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngôi Nhà Tình Yêu
  • Luận Chuyện Tình Yêu
  • Cảm Ơn Anh
  • Khúc Bi Cầm
  • Giải Sầu Tâm Tư
  • Rồi Anh Sẽ Quên Mùa Thu
  • Nỗi Niềm Mong
  • Yêu Một Loài Hoa
  • Giọt Tình Rơi
  • Em Đã Về Hà Nội Chưa Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
©2026 - CungThuGian.com