Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Phong (Gió Xuân)

Tác giả: Xuân Đán

Gió xuân mát rượi quê hương
Ù ù bay bổng hải đường càn khôn
Cánh diều đối tửu vô ngôn
Vươn hình hài bỗng sinh tồn lệ tuôn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Và Văn
  • Búa Mồn Bốn Mùa
  • Phượng Thắm
  • Gió Ú
  • Vui
  • Dâng Trào
  • Tặng Thầy Hoa Thành Tích
  • Thi-nhân Tố-hữu
  • Chưa Chép Bài
  • Thập Lục Cuồng Phong
Thơ bạn muốn xem
  • Dù Không Còn
  • Quê Hương Tôi - Một Bông Hoa Thép
  • Lời Trần Tình Của 3d
  • Mẹ !
  • Một Thoáng Noel
  • Loài Ác Quỷ
  • Biết Nói Sao 2
  • Tôi Thức Dậy...
  • Phôi Pha
  • Hôm Đó
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
©2025 - CungThuGian.com