Vui

Tác giả: Khù Khờ

Tôi đi tìm niềm vui....
Niềm vui của tôi nhiều năm về trước
Khi cuộc sống chưa nhiều điều trái ngược
Tôi vô tư hạnh phúc- sống giữa đời
Tôi tìm tôi, một tôi của ngày xưa
Biết yêu thơ, yêu đam mê mãnh liệt
Bao nhiệt huyết bao ước mơ oanh liệt
...Của ngày xưa giờ chết ở đâu rồi
Tôi đi tìm... tìm lại chính tôi
Tìm hạnh phúc ngủ vùi trong lồng ngực
Ngọn lửa hồng xưa kia còn cháy rực
Nay lụi tàn chỉ còn lại... nắm tro...
Ai thổi lửa cho tim tôi- cháy rực
Cho tôi tin vào lẽ phải trên đời
Cho tôi yêu, tôi mơ mộng với đời
Sống vô tư tôi căng tràn sức lực
Cuộc sống ơi, thời gian hãy cho tôi
Tôi tìm lại một tôi đã mất
Tôi sống lại những gì đã chết
Quên niềm đau và bao nỗi khó khăn
Tôi cố gắng tôi sẽ còn cố gắng
Nỗi đau nào khuất phục được tôi
Khi tim tôi còn tình yêu hoang dại
Nhỏ nhoi thôi nhưng bùng cháy giữa đời...
Và tôi sẽ gào thét với trời
Tôi đã tìm được tôi đã mất
Sẽ hoàn thiện cuộc đời đầy chật vật
Yêu và tin cuộc sống cuộc đời
Chưa phân loại
Uncategorized