Theo Chồng

Tác giả: Đất Văn Lang

Gái quê khăn gói lên thành
Bâng khuâng nhìn cánh đồng xanh nhạt nhoà
Rưng rưng mắt biếc vời xa
Chênh vênh một chuyến đò qua sông buồn

Bến quê rộ cánh chuồn chuồn
Sông quê lặng lẽ bỏ nguồn về đâu
Mười hai bến nước dãi dầu
Rũi may một cánh bèo dâu lưng dòng

Thôi từ nay thế là xong
Từ nay thôi hết má hồng phấn son
Từ nay lo phận chồng con
Từ nay giã biệt trăng tròn cố hương

Mai này cách trở đôi đường
Vườn xưa côi cút tóc sương mẹ hiền
Gió đưa cây cải về tiên
Đò ngang nặng nỗi muộn phiền đắng cay

Mẹ ơi thôi kể từ nay
Lời ru cánh võng con say giấc hè
Chỉ còn trong giấc ngủ mê
Biết bao giờ mới quay về nằm nôi

Ngậm ngùi trông canh bèo trôi
Xa xa mờ ảo khung trời tuổi xanh
Thuyền quyên giữ đạo thôi đành
Thuyền nan một chuyến gập gành rủi may

29.04.16
Chưa phân loại
Uncategorized