Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vùi

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

VÙI

Liếp não dường như củi mục
Chỉ hồn gọn ghẽ giấc sâu
Rít dồn ngẩn ngơ chợt ngã
Ngõ say rỉ mật... Chuyến tàu

Còi nặng lõm tình trả đất
Bánh lăn dịch chuyển nỗi buồn
Gặm nhấm cảnh người sa ngã
Thẫn thờ chóp mộ lửa không...

NN
3/8/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Vui (Phuongvu)
  • Vui (Khù Khờ)
  • Vui (Tóc Mai)
  • Vui (Xuân Đán)
  • Vui & Buồn (Lê Cảnh Tiến)
  • Vui Bạn (Hoanghoon)
  • Vui Bạn Vui Thơ (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Vui Bước Quân Hành (Nguyên Thạch)
  • Vui Buồn (Hải Âu)
  • Vui Buồn (Đặng Xuân Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ở Cuối Cánh Đồng
  • Xin Nợ Nửa Gánh Hồng Ân
  • Sáng Tựa Trăng
  • Đua Thời Chơi Lan
  • Không Đề
  • Hoa Tặng Người Thương
  • Đức Mẹ Giáng Đàn
  • Kể Đi Anh Chút Nắng Sài Gòn
  • Hãy Yêu Nhau Đi
  • Nhân Quả
Nhà thơ bạn muốn xem
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
©2025 - CungThuGian.com