Vô Vị

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nếu cảm xúc không là tất cả
Tại cớ gì vội vã nói yêu
Để vương nhung nhớ từng chiều
Cho lòng rệu rã liêu xiêu mỗi ngày.

Những lời hứa ong bay bướm lượn
Bao câu thề nguyện ước duyên tơ
Thì ra cũng chỉ là vờ
Gieo niềm cay đắng vẩn vơ đến người.

Nếu làm vậy nhìn coi vui vẻ
Cứ tự nhiên như thế đừng lo
Quay lưng ngoảnh mặt hững hờ
Đâu cần ngó lại ...giả lơ thỏa đời.

Dù em có chơi vơi lạc lõng
Cũng không hề trông ngóng nơi anh
Vỡ tan khát vọng duyên lành
Thôi đành vùi lấp tình xanh thuở nào.
9/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized