Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Vị

Tác giả: Hồng Dương

Thấy nạn nhân gian nói chuyện đời
Làm thơ tức cảnh khí người ơi
Trò chơi nặng cõi non sông đó
Cốt việc mơ chiều biển núi thôi
Vẽ chữ tình duyên mà nhẫm tính
Suy lòng thế thái để kìm môi
Lưu linh đắng đậm dòng mơ tưởng
Mắc đọt tâm ngao chẳng thấm mồi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Vô Vi (Thư Trần)
  • Vô Vị (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vô Vị (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Vô Vi (Vũ Đình Phận)
  • Vô Vị (Lãng Khách)
  • Vô Vi (Phuongvu)
  • Vô Vị (Kim Thư)
  • Vô Vi (Trần Minh Hiền)
  • Vô Vi (Thi Ngẫu)
  • Vô Vi 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (269)
  • Em Đẹp Dịu Dàng
  • Em Gái Việt
  • 1185 - Hương Quê
  • Cha Tôi
  • Gửi Về Anh
  • Mộ Gió Buồn
  • Để Nhớ, Để Nhớ Thêm
  • Chuốc Lấy Nỗi Buồn
  • Nghịch Tử
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
©2026 - CungThuGian.com